"Chỉ vì cơn sốt trong thai kỳ, mẹ đau lòng khi con gái vừa chào đời đã phải trải qua thủ thuật chọc tủy."
Đối với người bình thường, một trận ốm sốt có thể tự khỏi sau vài ngày, nhưng với bà bầu, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn, đặc biệt là với sức khỏe của em bé. Quỳnh Anh, một bà mẹ hai con và từng là MC, đã trải qua khoảnh khắc khó khăn khi bác sĩ thông báo con gái vừa chào đời đã mắc viêm màng não do cô bị sốt virus trong thai kỳ. Trong lần mang thai thứ hai với bé Hà An Nhiên, mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến tuần thứ 37, khi cô bất ngờ sốt cao và đau nhức toàn thân.
Dự đoán mẹ có thể sinh sớm, hôm sau ông bà đưa mẹ vào viện. Bác sĩ chẩn đoán mẹ sốt virus, tử cung chưa mở và có cơn co nhẹ. Nếu sốt tiếp, sẽ phải truyền kích đẻ. Mẹ nhập viện sáng sớm và đến 11h đêm thì sinh con. Sau khi sinh, bé An Nhiên được da kề da với mẹ vài phút rồi ngay lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hai mẹ con bị cách ly hoàn toàn, mẹ vẫn sốt không thể sang thăm con. Bác sĩ lo ngại bé có thể bị ảnh hưởng từ sốt virus của mẹ, cần theo dõi để tránh nguy cơ viêm màng não. Khi nghe tin con bị viêm màng não, mẹ cảm thấy như thế giới sụp đổ. Bố khi nghe tin đã khóc trong nhà vệ sinh.
Cuộc đời mẹ từng trải qua nhiều cú sốc, nhưng chưa bao giờ mẹ nghĩ điều không may lại xảy ra với con gái bé bỏng, An Nhiên, do mẹ nhiễm virus khi mang bầu. Nỗi đau sau ca sinh không thấm vào đâu so với lo lắng cho con gái vừa chào đời. Bé phải nằm điều trị trong phòng đặc biệt, một mình không ai bế ẵm, không được ti mẹ, chỉ ăn qua ống xông. Trong căn phòng cách ly, khoảng 10 trẻ em cùng chịu đựng, ít tiếng khóc vì quá mệt mỏi. Quỳnh Anh nhớ rõ những ngày tháng con phải tách biệt với mẹ, trong khi các bà mẹ khác cũng phải xa con.
Trong phòng chỉ có một việc duy nhất là vắt sữa mỗi 3 tiếng để y tá đem cho các con. Mẹ chỉ được thăm con 5 phút một lần, đôi khi chỉ nhìn qua kính và chưa bao giờ thấy mặt con rõ ràng. Mẹ và các bà mẹ khác đều mệt mỏi, lo lắng và không thể chợp mắt dù có y tá chăm sóc. Mỗi lần bác sĩ vào phòng, chỉ có hai tin tức: con khỏe hơn hoặc bệnh nặng hơn. Sau 23 ngày chiến đấu với viêm màng não, bé An Nhiên cuối cùng cũng được về với mẹ, nhưng vẫn chưa khỏi bệnh.
Bé An Nhiên đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn phải tiêm kháng sinh bằng máy bơm điện hai lần mỗi ngày và lấy ven, thay kim 2-3 ngày một lần. Mỗi lần y tá bế bé đi lấy ven, mẹ lại lo lắng vì việc lấy ven ở trẻ sơ sinh rất khó khăn. Bé thường bị chọc vào mu bàn tay, cẳng tay, cổ chân hoặc đầu, để lại nhiều vết thương, bầm tím và đôi mắt sưng húp vì khóc. Ngoài ra, bé còn phải chọc tủy để xét nghiệm, mỗi lần đó bé phải gây mê hoàn toàn, khiến mẹ càng thêm lo lắng khi thấy con im lìm như đang ngủ.
Mắt môi bé An Nhiên đờ ra, không thể cử động, còn đói nhưng không đủ sức mút sữa. Bé phải điều trị 23 ngày, một khoảng thời gian đầy đau khổ cho cả mẹ và con. Bé cố gắng chống chọi với bệnh tật, trong khi mẹ nén nỗi đau và mệt mỏi. Tất cả đều hy vọng bé sẽ đáp ứng tốt với thuốc và được xuất viện. Sau gần một tháng chiến đấu, cơ thể bé gần như không còn chỗ lấy ven, y tá cảnh báo nếu không xuất viện...



Source: https://afamily.vn/mot-con-sot-luc-mang-bau-me-xot-xa-khi-vua-chao-doi-con-gai-da-phai-choc-tuy-20190709122747303.chn